SỐNG CHÂN THẬT LUÔN ĐƯỢC THIÊN CHÚA DƯỠNG NUÔI TRONG BÌNH AN

**
Chúng ta có cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa luôn đổ tràn đầy từng ngày trên gia đình mình hay không?. Nếu chúng ta biết so sánh mình với những người thiếu may mắn khác thì câu: “Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì chúng ta hơn rất là nhiều người” thì đúng là như vậy!.
 
**
Có lúc nào chúng ta cảm nhận được sự lo lắng của chúng ta có hơi lố không vì không lâu sau đó Thiên Chúa ban cho chúng ta hơn cả dự định chỉ vì chúng ta muốn sống trong chân thật, không muốn gian dối (vì tình thật ai sống trên đời mà không biết gian dối đâu) … chỉ vì chúng ta sợ mang tội làm mất lòng Thiên Chúa, Đấng thấu suốt hết mọi sự việc chúng ta suy nghĩ và làm.
 
**
Chúng ta có bao giờ lo sợ hay vẽ một hình ảnh tồi tệ có thể xẩy đến với mình hay cho gia đình mình ở những ngày tháng rất gần trong tương lai hay không?. Làm cho mất ăn, mất ngủ là do chúng ta đã bị cám dỗ mà phạm tội?. Nhẹ thì gia đình tan rã, nặng thì mất cả tánh mạng vì nợ nó đi đòi.
 
**
Hẳn Thiên Chúa của chúng ta Người rất buồn vì tất cả đã sống trong gian dối để có hành động rất sai trái vì đã dễ dàng để cho chúng quỷ dụ dỗ, dẫn dắt chúng ta bước vào con đường của tội lỗi.
 
Tội lỗi đối với người thân thương trong gia đình; tội lỗi đối với pháp luật và sau cùng là tội lỗi đối với Thiên Chúa … mới là quan trọng lắm thay vì thân xác chết là hết; nhưng linh hồn sống đời mà bị xuống Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp thì không ai có thể cứu cho được.
 
**
Quả thực thì cuộc đời khó có ai tránh khỏi bị dụ dỗ! Nhất là những đam mê của tứ đổ tường như: cờ bạc, rượu chè, trai gái và hút sách. Sau này còn lắm trò chơi chết người cách nhanh chóng và nguy hiểm hơn nhiều … Vì có chất nghiện đến nỗi không thể dứt ra được mà cuối cùng chỉ còn là cái xác chết bị vứt bỏ.
 
**
Bởi do Thiên Chúa biết thế nên Chúa Giêsu mới khuyên dạy hết thảy chúng ta là hãy sống như con trẻ. Để tất cả mọi sự việc chúng ta được giao cho làm trong bổn phận, trong sự cố gắng có giới hạn … Thì sau đó chúng ta cứ mặc tình mà vui sống vì đã có Thiên Chúa như cha mẹ của chúng ta sẽ lo cho tất cả, định liệu tất cả và an bài cho tất cả. Thì mọi sự việc chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa.
 
**
Nhìn lại cả một đời người nếu không có Thiên Chúa lo cho thì làm sao chúng ta có thể sống tốt đẹp, lành lặn, bình an và dư đủ cho đến ngày hôm nay?. Nếu không có Chúa can thiệp thì làm sao chúng ta có thể vượt qua được rất nhiều cửa ải của đau khổ nơi trần gian này?. Từ kinh tế chỉ cần đủ cho gia đình cho đến con cái chỉ mong chúng sống đừng có bị bệnh là an vui lắm rồi.
 
**
Hơn cha mẹ trần gian vì các ngài cũng chỉ có giới hạn trong khả năng và trong tuổi tác trong khi Thiên Chúa của hết thảy nhân loại con người thì Người không có tuổi và quyền năng của Người thì vượt không gian và thời gian. Vì Người là Alpha và Omega.
 
Để tỏ lòng biết ơn và tri ân một Thiên Chúa vô cùng quyền năng và tràn đầy yêu thương thì chúng ta ngày ngày rất cần cảm tạ Người vì Người ban cho chúng ta sự sống sung mãn và luôn yêu thương; tha thứ và xót thương con cái tội lỗi của Người.
 
Quả tình thì trên đời này chúng ta không thể tìm đâu cho ra một người lại có thể thương yêu mình cho đến tận cuối đời và cả ở đời sau như Thiên Chúa yêu thương con người!. Amen.
 
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 4, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts